Vòng 19 Toyota V.League 2015: Cuộc chiến đỉnh và đáy

Thứ bảy, 01/08/2015 09:29

(Cadn.com.vn) - Không chỉ trận derby Bắc Trung Bộ FLC Thanh Hóa - SLNA gây sự chú ý của người hâm mộ, tại vòng 19 Toyota V.League diễn ra cuối tuần này, những cuộc chiến ở hai đầu đáy và đỉnh cũng thực sự đáng được chờ đợi.

Đầu tiên phải nói đến cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà B.Bình Dương và XSKT Cần Thơ. B.Bình Dương hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng chỉ hơn FLC Thanh Hóa đúng 1 điểm nên chắc chắn nhà ĐKVĐ rất muốn tận dụng cơ hội này để nới rộng cách biệt lên 4 điểm, chí ít là trong 24 tiếng đồng hồ (FLC Thanh Hóa đá sau 1 ngày). Xét về lợi thế sân nhà và thực lực thì đội chủ nhà vượt trội, nhưng B.Bình Dương đang đối diện với khó khăn lớn là hàng loạt cầu thủ dính chấn thương. Sau vòng 18, quân số gồm 24 người (21 cầu thủ, 3 thủ môn) của đội bóng đất Thủ thì có đến 5 người đang phải điều trị chấn thương.

Đó là trường hợp của bộ đôi trung vệ Lê Phước Tứ - Trương Đình Luật, các tiền vệ Hoàng Văn Bình, Nguyễn Trọng Hoàng và cầu thủ chạy cánh Nguyễn Xuân Thành. Sau đợt tập trung cùng ĐTVN dự trận giao hữu với CLB Man City vừa qua, các chấn thương của Trọng Hoàng, Xuân Thành lại tái phát và họ phải ở lại Hà Nội để các bộ phận chức năng của VFF kiểm tra, đưa ra các phương pháp chữa trị phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Mai Tiến Thành cũng phải vắng mặt ở trận đấu này vì án treo giò.

Chiều nay, XSKT Cần Thơ (trái) có giành được điểm trên sân Bình Dương?

Ngược lại, trong nỗ lực bứt khỏi nhóm cầm "đèn đỏ", XSKT Cần Thơ đang hy vọng vào người cũ của B.Bình Dương là tiền đạo Oseni sẽ giúp họ kiếm được ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách này. Được B.BD tuyển dụng hồi đầu mùa giải 2015 nhưng chân sút người Nigeria chỉ sắm vai "dự bị hạng sang" dưới thời của GĐKT Lê Thụy Hải.

Khi GĐKT Mai Đức Chung thay thế ông Hải, tiền đạo này đã được bán đứt cho XSKT Cần Thơ từ giai đoạn lượt về mùa giải 2015. Với bản năng săn bàn sắc sảo, Oseni đã đóng góp đáng kể cho XSKT Cần Thơ trong thời gian qua bằng 4 bàn thắng. Trở lại Bình Dương lần này, Oseni là niềm hy vọng của đội khách, bởi anh đã hiểu điểm mạnh - yếu của nhà ĐKVĐ cũng như mặt sân Bình Dương.

Dù 3 trận gần đây không ghi bàn, nhưng vai trò của Oseni vẫn rất quan trọng khi đối với đội khách. Thể lực, khả năng di chuyển tốt của anh đã tạo khoảng trống cho đối tác trên hàng công là Văn Thắng liên tiếp ghi bàn. Sau 18 vòng đấu, Văn Thắng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (12 bàn), và đó là cơ sở để đội khách trông chờ vào bộ đôi tấn công này. Điều này là có cơ sở, bởi không chỉ sở hữu cặp tiền đạo "sát thủ", XSKT Cần Thơ còn có đầy đủ lực lượng cho trận đấu, trong khi chủ nhà mất những trụ cột ở hàng thủ.

Một đội bóng khác cũng sẽ phải quyết chiến để tìm đường sống cho mình là Đồng Nai. Dù đã san bằng cách biệt điểm số với HAGL ở đáy bảng xếp hạng sau vòng 18, nhưng Đồng Nai có nguy cơ bị bỏ lại phía sau rất lớn. Từ vòng 19, họ bước vào "hành trình giông bão" thực sự khi phải lần lượt đối đầu với 4 đội nằm trong Top 5: HN.T&T, Hải Phòng, FLC Thanh Hóa và Bình Dương.

Tiếp HN.T&T trên sân nhà, trong tình thế "dựa chân tường", thầy trò HLV Trần Bình Sự sẽ phải dốc toàn lực nhằm tìm kiếm kết quả khả quan. Dù ông Trần Bình Sự bảo rằng "sẽ chọn bạn mà chơi", tức chọn trận mà đá, nhưng chỉ với 13 điểm sau 18 vòng đấu, đẩy Đồng Nai đến rất gần với tấm vé lên chuyến tàu trở về giải hạng Nhất mùa sau thì việc "chọn bạn" chẳng khác nào "người say đi trên dây". Vậy nên, để nuôi hy vọng thì từ bây giờ, mỗi trận đấu với Đồng Nai là một trận chung kết thật sự.

Khó cho chủ nhà là hiện HN.T&T đang thi đấu rất thăng hoa với chuỗi 8 trận bất bại, trong đó có đến 7 trận thắng để tiến vùn vụt lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Giờ chỉ còn kém B.Bình Dương 6 điểm (29 điểm so với 35 điểm) nên đội bóng Thủ đô sẽ chơi hết mình để đua tranh ngôi vô địch. Lần này HLV Phan Thanh Hùng đưa quân tới Đồng Nai chỉ thiếu Hoàng Vũ Samson.

Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề, bởi 2 vòng đấu vừa rồi, tiền đạo này không góp mặt nhưng HN.T&T vẫn đè bẹp XSKT Cần Thơ 3-1 và FLC Thanh Hóa 4-1. Với sự thăng hoa của Văn Quyết, Thành Lương, HN.T&T đang thực sự phả hơi nóng vào FLC Thanh Hóa, B. Bình Dương. Hơn nữa, ông Phan Thanh Hùng rất muốn "giải quyết rốt ráo" trận đấu này trước khi trở về Hàng Đẫy tiếp vị khách cứng cựa SLNA. Lợi thế sân nhà và quyết tâm, nhưng thật khó cho thầy trò Trần Bình Sự. Vậy nên, 1 điểm trong trận đấu chiều nay cũng có thể coi là thành công.

Tốp đầu đua đến ngôi vua, tốp cuối "tử chiến" tìm đường thoát, lịch đấu đưa họ đụng độ nhau tại vòng 19 nên đáng được chờ đợi là thế.

Lịch thi đấu vòng 19: ĐTLA - Khánh Hòa; Hải Phòng - Đà Nẵng; Quảng Nam - Đồng Tháp; Thanh Hóa - SLNA; T.Quảng Ninh - HAGL.

N.M